Kết quả tìm kiếm cho "đến hết năm"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 27810
Tận dụng lúc nông nhàn, người dân kiếm thêm thu nhập từ nghề tay trái, ổn định cuộc sống gia đình. Nhiều hộ nhờ nguồn thu nhập này mà thoát nghèo.
Học Bác ở đức tính kiên trì, giản dị, cô Nguyễn Thị Yến Nhi - Nhà giáo Ưu tú, Tổ trưởng Tổ Vật lí Trường Trung học phổ thông Giồng Riềng không chỉ gieo chữ mà còn gieo lòng tin, nhân cách và khát vọng vươn lên cho học trò.
Quốc hội quyết nghị số thu ngân sách nhà nước là 2.529.467 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách Trung ương là 1.225.356 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương là 1.304.111 tỷ đồng.
Đợt đóng cửa chính phủ liên bang dài nhất trong lịch sử Mỹ đang để lại thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 11 tỷ USD bất chấp việc mở cửa trở lại đang cận kề.
Lần đầu tiên trong lịch sử, 72 trường học thuộc danh mục 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS được đồng loạt khởi công tại 14 xã biên giới.
Tối 12/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thông tin về sự cố tổn thương vết mổ sau phẫu thuật nội soi tại cơ sở này trong thời gian qua là do nhiễm vi khuẩn hiếm gặp, không điển hình và phương án xử lý, khắc phục.
Sáng 13/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Tỉnh ủy An Giang và kết nối trực tuyến đến 109 điểm cầu với 13.610 đại biểu trong toàn tỉnh tham dự.
Trong nhiều năm, SIM rác đã trở thành công cụ gây nên tình trạng bùng phát các cuộc gọi quấy rối, lừa đảo, gây mất trật tự, an toàn xã hội.
Vượt qua kỳ thủ chủ nhà Karthik Venkataraman sau hai ván cờ tiêu chuẩn, Lê Quang Liêm xuất sắc ghi tên mình vào vòng 5 World Cup cờ vua 2025.
Ngày 12/11, sau hơn một tháng tung ra các chương trình khuyến mại trên các nền tảng thương mại điện tử, Lễ hội mua sắm nhân Ngày Độc thân (11/11) của Trung Quốc đã khép lại nhưng không tạo được sự bùng nổ trong tâm lý người tiêu dùng.
Ở tuổi 77, mái tóc bạc trắng, lưng còng, dáng người nhỏ nhắn, mắt vẫn ánh lên vẻ cứng cỏi. Bà Đào Thị Kiệu, thương binh hạng 1/4, ngụ ấp Phú Lâm, xã Đông Thái vẫn đều đặn chăm mấy con vịt, vài con heo sau nhà. Mảnh vườn ấy, căn nhà ấy là nơi một người đàn bà suốt đời vượt qua bom đạn, vượt qua bệnh tật, vượt qua cả những nỗi đau mà chiến tranh để lại, chỉ để sống xứng đáng với đồng đội, quê hương.
Ngày mưa bão sụt sùi, từ Rạch Giá về cánh đồng phèn ở ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Gia rất vất vả. Men theo con đường Vàm Rầy, qua nhiều cây cầu nông thôn, chúng tôi đến được cánh đồng lúa mùa nổi.